Cười ra nước mắt với người bạn thân "dính chấu" của chồng: Hết tiền lại kéo cả nhà đi ăn ngoài!
Có người thường chỉ trích về sự khó xử khi có bạn thân của chồng, đặc biệt nếu là nữ, nhưng nếu là nam thì cũng không khá hơn, nhất là những người keo kiệt. Nếu phê phán quá nặng, chồng sẽ mất bạn, còn nếu im lặng thì cảm thấy ấm ức. Câu chuyện của chị vợ dưới đây thật dở khóc dở cười về bạn thân của chồng. Người này rất vô duyên, luôn rủ cả xóm đi ăn cùng chồng chị, nhưng lại để chồng chị thanh toán. Vào sinh nhật, dù đã được cảnh báo, chồng chị vẫn đi ăn và lại phải trả tiền. Hơn nữa, trước đó, khi mua áo đôi, bạn thân này còn bắt chị chia tiền, rồi biến mất. Hôm nay, còn đến ăn ké khi bảo hết tiền.
Mình ghét nên nấu ăn bình thường, chê bai đủ thứ. Mình có sổ sách buôn bán, tự tiện mở ra đọc. Khi chồng về, mình nói thẳng là mình cấm cửa bạn đó, muốn gặp thì ra ngoài. Chồng đang giận, không sao. Có anh chàng tán gái còn bắt bạn thân trả tiền hộ, mua áo đôi rồi lại chia tiền. Thời trẻ trâu đã thế, lấy vợ còn ăn ké nhà bạn. Anh bạn này thật mặt dày, vừa ăn ké vừa chê cơm nhà người ta, còn tự tiện xem sổ sách kinh doanh của mình. Các chị em thi nhau giúp chị vợ. Mặc dù bực mình, nhưng chồng vẫn thích chơi với bạn đó. Mình đã khuyên nhiều lần nhưng không được. Giờ mình nói thẳng là không cho mang về phòng. Thật lạ, không chỉ một người như vậy trên đời! Dưới câu chuyện còn có nhiều anh bạn cũng giống hệt, như thằng bạn của chồng mình, chỉ biết ăn của người khác, ghét và không muốn gặp lại.
Nó không biết xấu hổ, cả hai vợ chồng đều không trả gì khi mình bao hết khi đi chơi. Giờ mình ghét quá không thèm liên lạc nữa. Bạn bè từ nhỏ, thân thiết từ đi học nhưng kiểu bạn như vậy khiến mình và vợ mâu thuẫn, liệu có nên giữ lại tình bạn này không?


Source: https://afamily.vn/do-khoc-do-cuoi-voi-ban-than-con-chay-can-doi-cua-chong-cu-het-tien-lai-dat-diu-ca-nha-sang-an-truc-20180426143027111.chn